Thực hư chuyện làng Găng có “bùa thuốc độc”

Thứ tư, 05/08/2015 10:25

(Cadn.com.vn) - Suốt 1 tháng qua, dư luận xôn xao rằng ở làng Găng, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) có nhiều người bị bỏ “bùa thuốc độc” đã làm cho người dân trên địa  bàn hoang mang, gây mất ANTT. Thực hư chuyện này ra sao? Ngày 1-8, chúng tôi có mặt tại địa phương để tìm hiểu.

Ông Nguyễn Xuân Viên - xóm trưởng xóm 13, cho biết: Tôi sống gần 50 năm ở làng Găng này chưa bao giờ thấy có chuyện “thuốc độc” như đồn thổi. Chẳng qua họ nói vậy để gây mất đoàn kết giữa dân tộc Kinh và dân tộc Thổ.

Qua tìm hiểu, được biết, chuyện bắt đầu từ việc chị Trương Thị Lệ (trú cùng xóm) nói rằng trong làng Găng có 4 người có “bùa thuốc độc”, gồm bà Trương Thị Tới, bà Hồ Thị Thân, chị Hồ Thị Thống, chị Trương Thị Hương (cả 4 người đều là dân tộc Thổ). Chúng tôi tìm gặp 4 người này để tìm hiểu cụ thể, nhưng họ khẳng định là không bao giờ có “bùa thuốc độc” và cũng không biết mặt mũi “bùa thuốc độc” như thế nào. Người dân sống xung quanh các hộ dân nơi đây cũng xác nhận từ trước đến nay không có chuyện đó. Đồng thời, 4 hộ dân bị nghi là có “thuốc độc” cùng đề nghị cơ quan CA sớm vào cuộc xác minh để minh oan cho họ.

Bà Hồ Thị Thân, một trong 4 người bị đồn thổi là có “bùa thuốc độc”.

Chị Thống, một trong 4 người bị nghi có “bùa thuốc độc” bức xúc: Từ ngày người ta phao tin nhà em có “nuôi thuốc độc” đến giờ chẳng ai dám thuê em đi làm cỏ nữa. Họ sợ em có “bùa thuốc độc”, em nhờ báo chí lên tiếng, chứ cứ như thế này thì khổ lắm! Không có người thuê, không có việc làm nên gia đình đã khó khăn, giờ càng khó khăn hơn. Bà Hồ Thị Thân cũng than thở: "Chú xem, năm nay tôi đã 66 tuổi rồi, hơn nữa chồng tôi là người tham gia cách mạng năm 1945, thế mà họ vẫn đồn thổi ác ý như vậy. Họ còn đồn rằng trong làng Găng có nhiều người mắc phải “bùa thuốc độc” của chúng tôi và những người mắc phải đều tìm đến các thầy lang ở xã Nghĩa Xuân, H. Quỳ Hợp để bốc thuốc uống mới khỏi bệnh”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, một trong 4 trường hợp bị phao tin có “bùa thuốc độc”, có chị Trương Thị Hương là con liệt sĩ. Một người dân ở kề nhà chị Hương cho biết: “Chị là con liệt sĩ và sống hòa thuận với xóm làng trước đến nay, không thể nói chị Hương có bùa thuốc độc mà tội nghiệp cho chị ấy”.

Ông Nguyễn Xuân Viên: “Tin có bùa thuốc độc là nhảm nhí”.

Chúng tôi tìm đến gia đình chị Trương Thị Lệ - người được cho là tung tin “thuốc độc” tìm hiểu thêm và đưa ra câu hỏi “Chị lấy căn cứ đâu để nói chị Thống, chị Hương, bà Thân, bà Tới có bùa thuốc độc?” thì chị Lệ ấp úng: “Cái này khó nói lắm! Em nghe người ta phong thanh nên buột miệng... mà thôi”. Nói vậy nhưng chị Lệ kể tiếp: “Vợ chồng em cũng từng bị bỏ bùa thuốc độc, đi chữa trị nhiều bệnh viện nhưng không khỏi, đành tìm về thầy lang ở H. Quỳ Hợp để bốc thuốc mới khỏi”. Lại hỏi “Bị bùa thuốc độc như thế nào?” thì chị Lệ bảo rằng “thấy trong người ngứa ngáy, khó ngủ”?

Ông Phan Phúc Vinh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng khẳng định, thời gian qua người dân làng Găng rất hoang mang vì tin đồn có “bùa thuốc độc”. Chính quyền xã đã xác minh làm rõ vụ việc và vận động bà con không nên tin vào những tin đồn nhảm nhí của các thầy lang để họ trục lợi. Theo xác minh Trạm Y tế xã Nghĩa Hưng, trong tháng 7 có 4 ca tử vong đều là bị bệnh gan, phổi, não, không phát hiện trường hợp nào chết vì bị... “bùa thuốc độc”.

Như vậy, có thể khẳng định rằng “bùa thuốc độc” ở làng Găng chỉ là tin thất thiệt của kẻ xấu đồn thổi nhằm gây mất đoàn kết tại địa phương để trục lợi.

Hồ Văn  Ngọc